ST: Tết sắp đến rồi! Hãy cũng đón tết với những sắc hoa mai vàng Nhật bản nhé
Nhắc đến Nhật người ta thường nghĩ đến Sakura (Anh Đào) hay hoa
Ume (hoa Đào) nhưng ít ai biết những cánh hoa mai vàng mỏng manh, nở
vào giữa mùa đông giá lạnh mới chính là những đoá hoa được chưng vào
dịp tết. Bên cạnh những cành hoa Cúc xen lẫn những cành thông, những
cánh mai vàng dịu dàng lặng lẽ làm nhiệm vụ của nó, thắm sắc cho Xuân
1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

Hoa dưới tuyết trắng
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

mùa đông nhìn thấy hoa mai vàng đẹp quá! xin ST một cành để đem về cắm ở blog nhà cho thấy mùa xuân sắp đến
Trả lờiXóaXin Anh cứ việc hái về cắm vào blog của mình. Cho em xin một bông hoa tuyết xứ người anh nhé!
XóaVới tay hái nhánh mai vàng
Trả lờiXóaCánh hoa thắm mỏng, bàng hoang giấc mơ
Giữa tuyết lạnh, giữa sương mờ
Nửa hồn say nửa hồn thơ dạt dào
Cùng ai đến Sứ Anh đào
Ngắm mai vàng nở ngạt ngào sắc hương.
Vài câu thơ ngẫu hứng tăng Song Thu, chú một mùa xuân đẹp với nhưng bông mai vàng Sư Phù tang. Công lý
Mai vàng mỏng mảnh đến thương
Trả lờiXóaVần thơ ai viết ngát hương xuân nồng
Nơi người tuyết trắng hoa bông
Nơi ta thấp thoáng bóng hồng chờ xuân...
Cám ơn anh đã tặng cho ST những vần thơ ngẫu hứng tuyệt hay!
Bài thơ viết vội nửa chừng
Trả lờiXóaĐã tan vào cõi hư không mơ màng
Ai ơi sao nỡ vội vàng
Chờ nhau lên cõi thiên đàng ..du xuân.
Đẹp quá chị ơi, châu Âu sao khong thấy mai vàng chị nhỉ!
Trả lờiXóaChị ngắm mai vàng Nhật Bản trên blog của ST, nhưng sáng nay ra chợ lại mua một cây MAI ĐỎ của TQ rất lạ và xinh xinh. Hoa của nó như hoa đào miền Bắc và nghe nói nó còn tươi đến tết. Chị mua để chưng trên bàn thờ Ông Bà và Chồng chị. Hy vọng đến ngày 1 tết vẫn còn tươi.
Trả lờiXóaEm có để ý mai vàng Nhật bản có loại cánh nó mỏng mảnh và trong như cánh con chuồn chuồn trông yếu ớt dễ thương ghê !
Trả lờiXóa