Trang

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

NHỚ MẸ

 ST: Cuối tháng 12 ( tháng 11 âm) nhiều sự kiện gia đình, vui có, buồn có ...Lại sắp đến ngày dỗ mẹ, trời bỗng trở lạnh. Mưa phùn làm tăng thêm nỗi nhớ. Cháu con đi làm, đi học. Nhà cửa vắng tanh...ST tìm lại bài viết năm xưa...




Mẹ ơi

Con ôm mẹ trong giây phút ấy
Run rẩy, bàng hoàng...
Khi sắc hồng trên khuôn mặt mẹ chợt tan
Hồn đã thăng lên thiên đàng, để lại màu trắng bạch
Bàn tay mẹ bỗng nhiên giá lạnh
Ôi, phiến thiên thạch
không hơi người!

Trời ơi ! Sao nỡ bắt con xa rời
Người mà con yêu quý nhất!
Đây là thật ?
hay là hoang?
Bỗng thấy xung quanh bóng áo trắng vội vàng
Thoắt đi thoắt lại
Con hơ hoảng sợ hãi
Chúng con mất mẹ rồi sao?
Trong đám đông lặng lẽ, thầm thào
Dòng xe tang lạo xạo
Con lảo đảo
Tiễn mẹ đi xa...

Một sông hoa phủ một mộ hoa
Một cơn mưa giá buốt nhạt nhòa
Phần mộ khép lại
Chúng con thẫn thờ tê dại
Phủ phục
vĩnh biệt mãi mãi...
Mẹ ơi!


10-2011









3 nhận xét:

  1. Mẹ đi xa mãi mãi rồi
    Xót thương buồn nhớ không nguôi trong lòng!

    Trả lờiXóa
  2. Song Thu ơi, chịu khó vào mục Thiết kế/Bài và nhận xét - sửa lại chỗ bắt phải viết cái mã loằng ngoằng cho mọi người dễ com, không thì ngại lắm vì có khi viết mấy lần mới đúng.

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ mất rồi con ngơ ngác mồ côi
    Giữa đông đúc vẫn thấy mình cô lẻ
    Chẳng ai trên đời thương ta bằng mẹ
    Nước mắt tràn trong tiếng gọi MẸ ƠI

    Trả lờiXóa