Trang

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ MONG ƯỚC





             funscrape.com
  


Thời gian trôi đi
Biết bao giờ trở lại
Một ngày nắng vãi
Một tháng mưa ròng
Một năm còn đọng lại mùa đông
Bão dông
Suy thoái...
Loài người ước mong gì trong năm tới
Thay đổi?
Yên bình?
Ước mong hủy diệt rồi hồi sinh
một đc tin mới?

Em ước mong gì sao em không nói
Thăm thẳm vời vợi
Em mơ tới một màu xanh?






                                                                        

16 nhận xét:

  1. Loài người ước mong gì trong năm tới
    Thay đổi?
    Yên bình?
    Nhanh quá ST nhỉ! Thế là một năm sắp qua?
    Tuổi của mình có lẽ mong yên bình, nhưng phải là yên bình trong tốt đẹp và tiến bộ chứ không muốn "phú quý thụt lùi"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. St cũng nghĩ vậy LL ạ. TK 20 đã qua với bao cuộc chiến tranh, còn bây giờ...đụng độ và suy thoái KT. Chúng mình chỉ muốn yên bình thôi...

      Xóa
  2. ST ơi, vào trang này:http://huandrums.blogspot.co.uk/2012/12/bo-chuc-nang-nhap-ma-captcha-khi.html
    làm theo hướng dẫn để bỏ chức năng nhập mã capcha kẻo mọi người ngại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog của Lan vừa rồi mình vào cũng phải nhập mã đấy nhé. Sao chưa bỏ. Ở bên ấy định bảo Lan nhưng lại nghĩ, có người không muốn bỏ mã vì sợ bị BL rác hoặc robot tấn công. (Cái blog rau sạch (từ 2009) ấy Lan ạ, còn blog kia thì hôm nay chưa vào).

      Xóa
  3. Cám ơn LL, ST sửa được rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Một mùa thu đã đi qua
    Vẫn còn một mùa thu ở lại
    Chỉ mong cho em còn giữ mãi
    thanh xuân.
    Có gì đó níu chân anh
    Tóc bac rồi liệu có lại xanh ?
    Ước muốn.
    Chúc Song Thu và gia đinh năm mới an lành,hạnh phúc.
    Công Lý 28/12

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là năm tháng đang dần mang đi tuổi thanh xuân của chúng ta anh nhỉ. Còn thế giới vẫn quẩn quanh với chiến tranh, khủng hoảng kinh tế...Chỉ mong cho con cháu chúng ta không phải chứng kiến những gì...bố mẹ chúng ta và chúng ta phải chứng kiến thôi anh ạ...Em cám ơn anh đã lại thăm em nhân dịp năm mới này.

      Xóa
  5. Mong gì, ước gì trong năm tới
    Tất cả còn xa vời vợi
    Hãy chờ đợi Thu ơi
    Ngày ấy rồi cũng tới
    Cùng hy vọng mà chờ đợi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị ạ. Chờ đợi xem cái gì sẽ đến mà chúng ta còn có thể sống và để chứng kiến chị nhỉ. Chúc anh chị khỏe, vui bên các cháu chị nhé!

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Con Người luôn mong ước nhưng điều tốt đẹp. Luôn nuôi Hy vọng và... Đợi chờ. Điều đó thực ra không khó lắm. Cái khó ở đây chính là: Làm thế nào để mong ước trở thành hiện thực và khi nào thì nó sẽ đến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn lại những năm qua thấy khá kinh hoàng anh ạ: 2 cuộc đại chiến trong TK20, nhiều đụng độ và Khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ở TK 21! Tiến bộ kỹ thuật càng cao...màu xanh hình như đang càng mất... cái gì sẽ đến đây? Chúng ta thì luôn mong ước và hy vọng, nhất là vào thời điểm tiễn năm cũ sang với năm mới này, anh nhỉ! ...thôi thì cứ họp "hội ta" đi để chờ xem sao há anh!

      Xóa
  8. ...Mơ tới một màu xanh
    Trong màu xanh có nắng,
    Có anh
    Có bầu trời mát dịu
    Có quê hương yên bình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, hay quá! màu xanh và anh...Nhưng em sợ là màu xanh dần đang biến mất! hu hu!

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa