Thơ Hạt cát
Vu
vơ
Vu vơ mà đến thế này
Thì thôi.
Cạch nhé.
Từ nay xin chừa
Buồn nhìn mây cuốn nắng trưa
Ngắm vu vơ ngọn gió lùa ngọn cây.
Ngoài thềm hoa sữa rơi đầy
Thương ai mà mãi đến rày vẫn thương?!
Thì thôi.
Cạch nhé.
Từ nay xin chừa
Buồn nhìn mây cuốn nắng trưa
Ngắm vu vơ ngọn gió lùa ngọn cây.
Ngoài thềm hoa sữa rơi đầy
Thương ai mà mãi đến rày vẫn thương?!
Bên gốc quất, nhặt hạt sương
Lỡ tay rơi buốt cả vườn mẫu đơn!
Khế vàng rụng kín mặt chuôm
Làm cho tôm cá hết hồn vì chua!
Lỡ tay rơi buốt cả vườn mẫu đơn!
Khế vàng rụng kín mặt chuôm
Làm cho tôm cá hết hồn vì chua!
... Lại đêm lắc rắc hạt mưa
Lại ngày gió tạt nát dưa cải ngồng
Lại trông thuyền đã sang sông
Lại thấp cao...
giữa cánh đồng
vu vơ…
Còn
gì?
Còn gì ở phía sau lưng
Đến cơn gió cũng ngập ngừng dở dang
Âu còn sót chút tào khang
Rụng rơi đâu đó
vội vàng
rồi quên.
Chợt giông bão kéo mây đen
Chợt heo may giữa nửa đêm giở giời.
Bây giờ ai khóc, ai cười
Ai an lành, ai chơi vơi…
Mặc lòng!
Loay
hoay trời đã sang đông
Chút xưa cũ đã ủ mầm xanh rêu.
Kéo nắng trưa sưởi ấm chiều
Kéo sao vụn vỡ về treo chái nhà!
Chút xưa cũ đã ủ mầm xanh rêu.
Kéo nắng trưa sưởi ấm chiều
Kéo sao vụn vỡ về treo chái nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét