Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

CƠN GIÓ LA.

CƠN GIÓ LA.




Em ngỡ ngàng đón cơn gió la.
Khi chiều tàn những ước muốn đã trôi qua
Em tan tan trong dòng suối chảy xa
Từ ký ức đôi bờ sông kỷ niêm.
Và những gì em chưa từng chiêm nghiê.m
Sâu thẳm nghiã tình lẫn cay đắng hư vinh
Môĩ ngày qua nghiền ngẫm chữ tình
Như hồi sinh em trở lai...
Như hồi sinh... em... trở lai

Cơn gió la. biến em thành trẻ da.i
Quanh quẩn đi tìm dê.t   la.i những ước mơ
Nỗi khát khao ám ảnh từ bao giờ
Dâng trào cuốn  thành thơ  thành nước mắt...

Cơn gió la. thoáng qua rồi đi mất
Xếp phím đàn thành cung bâ.c thấp cao
Réo rắt trong veo lẫn trầm mă.c ồn ào
Những súc cảm bất thành mà sâu lắng

Ôi cuô.c sống nhiều điêù kỳ diê.u lắm
Xoè bàn tay khẽ nắm... và ... nâng niu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét