Trang

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018




Linh khí đền Hùng

Họ Hồng Bàng nước Văn Lang
Bốn nghìn năm ấy vững vàng nước non
Một trăm trứng, một trăm con
Miếu thờ tiên tổ vẫn còn nơi đây
Soi giếng Ngọc nước trong đầy
Soi cả lịch sử bề dày nghìn năm.
Chín chín ngọn núi, chín chín voi nằm
Quay đầu quy phục Vua Hùng tổ tiên
Núi Nghĩa Lĩnh khí linh thiêng
Cháu con tông tổ mọi miền tri ân
Uống nước nhớ Lạc Long Quân
Nhớ Âu Cơ nhớ tiền nhân nước nhà
Cội nguồn dân tộc ngàn xa
Tụ hội bản sắc Quốc gia Giống nòi
Hùng thiêng linh khí Đất Trời
Âm vang sông núi muôn đời mai sau.
Con dân đất Việt cùng nhau
Xây non sông thắm sắc màu Việt Nam.




ST chụp trước đền Hạ, nơi treo hai câu đối của ông nội mình là - Hàn Lâm Viên Biên Tu Tống Sơn

Cháu cht còn , tông t vn còn, nòi ging nhà ta sinh sn mãi
Nng mưa thế, miếu lăng vn thế, non sông đt nước vng bn lâu  

4 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá, tràn đầy hào khí của dân tộc Việt Nam, DVD thưởng thức...
    DVD chúc nữ sỹ dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn. Mời bạn nếu có thời gian ra thăm đền Hùng nhé!

      Xóa
  2. "Con dân đất Việt cùng nhau
    Xây non sông thắm sắc mầu Việt Nam" (Thơ ST Vũ)
    Cùng nhau diệt lũ quan tham
    để Dân no ấm, Nước giầu mạnh lên. (3B TT Hải)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong đến ngày con cháu vua Hùng lại đoàn tụ một lòng một nhà như xưa anh nhỉ!

      Xóa