Sắp đến ngày giỗ nhà thơ, nhà hoạt đông kinh tế-chính trị, chồng cô giáo đầu tiên của Song Thu,
Việt Phương.
Xin gửi đến cô một nén tâm nhang...
Màu trắng tháng 5
( Viết tặng cô Tú Lan)
Tháng năm trắng nắng trắng mưa
Trắng vành khăn trắng trắng thưa tóc người
Giọt đời trong vắt* vừa rơi
Ra đi Cửa Mở* cuối trời tự do ...
Nhớ dòng sông đợi con đò
Nhớ hương LAN thỏang vương bờ môi thơm*
Nhớ niềm khao khát người thương*
Quặn sâu bỏng rẫy đêm trường vắng nhau
Tình yêu có tội gì đâu
Yêu đời lặn đáy biển sâu nhìn đời
Cuộc đời như vợ ta ơi*
Đã tin đã khóc đã cười quên đau
Rồi bay lên chạm trời sao
Hái hoa cải trắng cài vào "trời xanh"*
Tháng năm trắng gió sương lành
Tiễn người,
thương lắm,
một chân thành
thanh cao ...
* Mượn những từ ngữ hoặc tứ thơ Việt Phương
5-2017