Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Nhớ và quên




                     


Image result for màu xanh núi đồi, hình ảnh




Nhớ và quên


Ai lỡ chạm nỗi nhớ
Sẽ chẳng thể nào quên
Cái nhớ đến nghẹn thở
Cái nhớ thấu màn đêm...

Ai đi ngược nỗi nhớ
Bước vào miền lãng quên
Sẽ thấy trong đổ vỡ
Những trạm khắc bình yên...


Ai bỏ quên nỗi nhớ
Những khoảnh khắc thiêng liêng
Là tình yêu muôn thủa  
Đã ngủ mãi... triền miên 

  
Anh không dành cho em
Chút ngọt ngào để nhớ
Em lại gửi cho anh
Nụ hồng nở khó quên...


Có thể nào gọi tên
Đâu là Quên là Nhớ
Giữa mình... em và anh
Cả triền xanh...
nghiêng ngả




3 nhận xét:

  1. Có lẽ bài thơ này "NHỚ và QUÊN" của ST (THEO CHỊ)là bài thơ HAY nhất, nó lãng mạn một cách hiện thức, nó thực tế như chính nó - NHỚ và QUÊN.
    Những vần THƠ trong óc em đáng NỂ.

    Trả lờiXóa
  2. Vậy ư chị. Chính em cũng khg biết bài thơ này lại được mọi người đón nhận như vậy...Em lại hay làm những bài thơ mơ mơ màng màng...hì, cám ơn chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mơ mơ màng màng nhưng nó HIỆN THỰC, đừng "tóc xỏa ngang vai...Vai gầy,cánh vạc..mắt long lanh ngấn lệ,..nói lời thủ thỉ..."

      Xóa