ST : Tháng mười sắp qua, ST viết vội bài thơ để lưu lại một tháng mười đáng ghi nhớ! Mời đọc vội nhé! ( Rồi còn phải sửa kỹ sau. Hi!)
Có một Tháng Mười- Hà Nội
Hà nội mùa này có vắng những cơn mưa?
Cái rét đầu đông Hồ Gươm vẫn lặng sóng?
Chiều Hồ Tây sâm cầm còn soi bóng?
Người Hà nội nay... còn ngóng đợi Tháng Mười?*
Hà nội mùa này vàng óng nắng, anh ơi
Vẫn duyên dáng tuyệt vời , Kinh Thành Cổ Tích**
Hoàng Thành đó, ngàn thu thêm tĩnh mịch
Dòng người lặng đi, chầm chậm bước chân về...
Có cụ già mắt tối, nét ủ ê
Tay cầm mặt trời rẽ ngang góc phố***
Có đàn trẻ níu nhau...ríu theo nhịp thở
Đoàn cựu binh nức nở...như chưa khóc bao giờ
Có một Tháng Mười dào dạt những hồn thơ
Muôn trái tim nghẹn ngào cùng một nhịp
Người nghệ sỹ buông cây đàn vội kịp
dõi theo đoàn xe tiễn biệt
Người đi xa...****
Đóa cúc vàng vẫn chúm chím môi hoa
Trái dứa mật vẫn đậm đà ngọt lịm
Đôi lứa yêu nhau vẫn chông chao bịn rịn
Người Hà nội đau đáu những ngày qua
Thương Miền Trung- nỗi đau đặc quánh
Lặng lẽ sẻ chia bát cơm chiếc bánh
Chợ Đồng Xuân gạt nước mắt nghẹn lời...
Có một Tháng Mười Hà nội thảng thốt khôn nguôi
Buồn nỗi tình người- buồn đau y đức
Nhức nhối xót xa khi ác tâm ô nhục
Quẫy đục nước sông Hồng...
Nhưng anh ơi, trời Hà nội vẫn xanh trong
Sóng Tây Hồ vẫn trập trùng tím biếc
Hạnh phúc, khổ đau, giận hờn , thương tiếc
Phải chăng... là Hà nội của chúng mình
Tháng Mười, phố Phái lung linh
Thu vàng mắc võng trao tình sang Đông...
Tháng Mười, phố Phái lung linh
Thu vàng mắc võng trao tình sang Đông...
Một bài thơ "viết vội" mà TG "nói" được những cảm xúc, suy nghĩ sâu lắng của Người Hà Nội, "tả" đươc. cảnh Tháng Mười rất đặc biệt của Hà Nội mà chỉ có 1 lần trong lịch sử: "Tiễn đưa Đại tướng của Nhân Dân".
Trả lờiXóa"Một tháng Mười buồn và bực" (phẫn nộ) mà được đọc một bài thơ rất Hà Nội, của "một Người Hà Nội sịn" như thế này, thật thú vị. Cảm ơn TG nhiều.
Quả thật em viết bài này một mạch, rất nhanh. Rồi sửa cũng nhanh nhanh...để post lên cho kịp kẻo hết tháng...Chắc là còn có thể sửa thêm cho gọn và "thơ thẩn" hơn. Cám ơn anh đã vào đọc sớm và chia sẻ. Em cũng thấy thú vị ...
XóaTHÁNG MƯỜI TRỜI VẪN XANH TRONG
XóaCHUỐI TIÊU "TRỨNG CUỐC", TRÁI HỒNG ĐỎ TƯƠI
BUỒN ĐAU, HỜN GIẬN... CHUYỆN ĐỜI!.
NGƯỜI ƠI, CÒN CÓ YÊU NGƯƠI... NHƯ XƯA?.
Gửi anh 3B:
XóaNgười giận vẫn giận
Người thương vẫn thương
Cà ròn đem chấm với tương
Anh khen em khéo tìm đường...buộc anh
Hi hi...Chị 3B cho ăn cái nguýt....
Trời Hà Nội hết tháng mười
Trả lờiXóaHanh hao nắng vàng lưng trời
Một tháng mười bao luyến tiếc
Tiễn vĩ nhân lệ rơi lệ tiếp
Cả Hà nội ôi buồn đau
Một tháng mười sẽ chẳng có đâu
Cả Hà Nội trẻ già- lệ nhòa , tiễn biệt
Tháng mười năm nay đặc biệt phải không HĐ?
XóaBao giờ lại gặp lại?
Một bài thơ viết vội
Trả lờiXóaVề Hà Nội Tháng mười
Sâu lắng quá Người ơi
Tiễn biệt ...lòng thương tiếc!
Một tháng Mười vui buồn, đau, thương lẫn lộn Ngựa ạ!
XóaNhưng anh ơi, trời Hà nội vẫn xanh trong
Trả lờiXóaSóng Tây Hồ vẫn trập trùng tím biếc
Hạnh phúc, khổ đau, giận hờn , thương tiếc
Phải chăng... là Hà nội của chúng mình
Hay lắm , nhưng "Sâm cầm" chứ không phải "sơn cầm" đâu ST ạ.
chi LY LAN oi sao em ko viet com ben nha chi duoc em chuc chi vui khoe nhe
XóaSửa lại rồi LL ạ. ST cứ lơ mơ như thế đấy! có ngày...chết tắc! Hi...
Xóaviet voi ma hay qua chi oi
Trả lờiXóaVội thật đấy NM ạ. Còn vài ngày tháng 10 mới có cảm hứng viết về mùa thu...viết nhanh nên chắc còn phải sửa nhiều NM à! ( Chị làm thơ vất vả lắm như nông dân đi cày vậy, hi..)
XóaHà nội tháng mười bộn bề nhung nhớ
Trả lờiXóaHanh heo về lau vội nước mắt rơi !
Vội lau nước mắt vội làm thơ
XóaThời gian trôi có đợi chờ ...đón... ai!
Tháng 10 năm nay lệ tuôn nhiều
Trả lờiXóaNỗi buồn dai dẳng buốt thu chiều
Chỉ còn ít hôm là hết tháng
Hai tháng đông sang rét liêu xiêu...
Rét ơi xin chớ rét nhiều
XóaTháng mười đã thấy ít nhiều bơ vơ...
" Tháng mười chưa cười đã tối"
Trả lờiXóaThơ của chị gái sáng bừng trời đông
Chúc chị gái tuần mới hanh thông (~_~)
Ý, mấy hôm nay trời đẹp thật mà em...Rồi lại ủ ê cho mà xem!
XóaChúc em đầu tuần nhiều năng lượng nhé!
Thu Giang viết vội bài thơ
Trả lờiXóaĐể rồi bè bạn bất ngò xôn xao
Thu buồn ,thu cũng ngọt ngào
Nhớ người HÀ NỘI ,nhớ sao Tây hồ
Ở xa anh vẫn thường mơ
Hẹn hò HÀ NỘI ,đợi chờ mùa thu.
Chú thích : ban bè xôn xao vì bài thơ hay !
Anh khen làm em vui lắm...
XóaHẹn mùa thu gật gù chén rượi
Anh cũng say mà em cũng vơi đầy..
Hi, BĐ đánh chết!
Chỉ là bài thơ viết vội mà sao chứa được nhiều điều?. Chúc Thu Giang làm nhiều thơ hay để mọi người cùng thưởng thức.
Trả lờiXóaEm làm thơ vất vả như nông dân đi cày ấy chị ạ. Cứ sửa đi sửa lại...Còn bài này làm nhanh quá...Có lẽ do cảm xúc đã đầy...Nhưng chắc phải sửa nữa cho nên em nói là VỘI ấy mà...
XóaEm sẽ cố làm thơ chừng nào các anh chị còn đọc thơ em. Chị vào và đọc, em phải cám ơn chị mới phải ... Hi
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHay quá chị song thu ơi. Thơ chính luận mà tình cảm thế này thì thuyệt, chị à...
Trả lờiXóaEm làm chị thẹn đây này. Thẹn vì được khen và thẹn vì...không biết là mình đã viết thơ chính luận. Hi hi!
Xóabình thơ anh chẳng biết bình
Trả lờiXóaanh chỉ thích ngắm hoa xinh bên hồ
nhìn lâu mới chợt tỉnh ra
chính là hoa của CU-LỜ ...SÔNG THU!
Đọc thơ anh thấy ù ù
XóaHóa ra anh đọc Song Thu CU_LỜ ( Quế lâm, khổ quá!)
Bình thơ anh chẳng biết bình
Trả lờiXóaAnh thấy cô mình xinh xỉnh xình xinh
Bên hồ sen, lá rung rinh
Nhìn đi nhìn lại, giật mình : Song Thu !
( Ăn cắp ý tưởng của cụ chaoquelam)
Bên hồ sen lá xanh xanh
XóaXin trải chiếu mành em đón anh ra ( Hà nội chơi...)
Bài thơ viết vội thật là hay
Trả lờiXóaEm xin ngưỡng mộ với phục tài
hiii
Chúc chị buổi sáng vui nhiều.
Vội thật vội mà thương thật thương...HD đấy!
XóaTháng 10 năm nay thật đặc biệt không thể nào quên. Cám ơn em có bài thơ để ghi nhớ.
Trả lờiXóaEm cũng muốn có bài ghi lại chị ạ...Tuổi chị em mình sau này lại lúc nhớ lúc quên mà!
XóaEm cám ơn chị lại thăm...
sang thăm chị, bên hồ sen còn có áo dài tha thướt, ấy chị mình duyên dáng như xưa.
Trả lờiXóaHi, chào Mẫn. Gọi là duyên dáng cũng được mà là...cưng cứng thì đúng hơn M hà!
XóaBài thơ làm vội vẫn hay
Trả lờiXóaVẫn hoa vẫn nắng vẫn say lòng người
Xin em một ánh mắt cười
Để tin có thật cuộc đời bình yên.
Xin anh một nhánh cúc hiền
XóaMột vần thơ đẹp nên duyên tình đời...
Cám ơn anh -một vần thơ hay, một tấm lòng...