ST: Mấy hôm nay bận việc nhà quên mất cả ngày tháng...Sáng nay ST chợt nhận ra đã là 1-10, ngày
QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI!
Vậy tuy muộn, ST vẫn chúc anh chị em, bạn bè là NCT : sống khỏe, sống vui và sống có ích nhé!
Tâm sự muốn chia sẻ hôm nay không phải là chuyện Chính phủ Mỹ đóng cửa , tình hình Seria, Iran...mà xung quanh chuyện sinh hoạt hội NCT nơi ST cư ngụ.
Số là trong bạn bè của ST có hai luồng suy nghĩ. Một là, khi về hưu là nghỉ hẳn, chẳng nên sinh hoạt bất cứ tổ chức nào! Hai là vẫn hoạt động tích cực cho khỏe và...để đỡ bị người ta ( quan chức địa phương) bắt nạt! Vậy nên thế nào đây?
ST khi còn làm việc quả là bận rộn: nghiên cứu, giảng day, kiếm sống...chả quan tâm gì đến công việc khu phố. Nhưng từ khi về, lại được nuôi dưỡng mẹ chồng, năm nay đã trên 90 tuổi, thấy bà thật sự vui mừng, cảm động khi được hội NCT địa phương quan tâm thăm hỏi... suy nghĩ của ST đã có thay đổi.
Bây giờ ở khu phố, với tinh thần mỗi người một việc, ST tham gia phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thể thao , nôm na là vận động và tổ chức... góp phần làm cho các cụ sống vui, sống khỏe. Công việc nhẹ nhàng mà vui đáo để, các bạn ạ. Các cụ khi đã ưng thì nhiệt tình lắm. Nhiều "tài năng" vẫn dấu nay phát lộ. Nhiều vị đóng góp sức mình, hoạt động miệt mài, không cần bất cứ khoản thù lao nào, coi như đó là một việc thiện. Hiện trong phường có 20 câu lạc bộ : thơ, ca, yoga, dưỡng sinh, dancing...7 trung tâm chăm sóc sức khỏe NCT, hoạt động nhộn nhịp. Chưa kể các nhóm do các cụ tự họp nhau lại luyện tập. Mỗi lần hội họp đều có văn nghệ tự biên tự diễn. Các cụ hỷ hả lắm...
Càng ngày người NCT càng quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống tinh thần hơn!
Ngoài ra còn việc thăm hỏi người ốm, tham gia hiếu, hỷ...cũng được hội NCT quan tâm lắm lắm!
Vấn đề ở khu phố, địa phương cũng phản ánh vấn đề của quốc gia. Viêt nam nay đã là nước có dân số già , 10% dân số là NCT rồi! Chính sách, sự quan tâm của NN, XH với NCT như thế nào sẽ trở thành một vấn đề lớn ở QG này.
Phải chăng trước khi được quan tâm, ta phải tự mình quan tâm đến mình... Có đúng không ạ?
Lần nữa chúc các anh chị, bạn bè vui, khỏe đón tháng 10 đầy ắp những sự kiện...
Xin cám ơn!
Em chuc chi that vui that hanh phuc va nhieu suc khoe nhe
Trả lờiXóaChị cũng đang ráng đây em ạ!
XóaChào mừng ngày QTNCT, chúc mừng cụ em Song Thu rất nhiệt tình và có nhiều đóng góp cho khu phố. Bản thân tôi đã làm đội trưởng văn nghệ của khu phố hơn 15 năm. Năm nay chuyển sang phụ trách CLB dưỡng sinh, đồng thời vẫn thường xuyên tham gia CLB khiêu vũ. Tham gia những hoạt động này trước tiên là cho chính mình để mình vui vẻ hơn, khỏe hơn và hòa đồng hơn, thực hiện đúng phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bãn thân, cho gia đình và cho xã hội. Đó là việc làm rất có ích.
Trả lờiXóaHi, lâu lắm mới thấy anh qua nhà em. Em vẫn nhớ cây đàn của anh từ hồi đi du thuyền sông Hồng cơ...Anh đi dancing đừng quên chị em đấy nhé!
XóaẢnh này xinh và trẻ như thời con gái !
Trả lờiXóaHi, chỉ là ảnh thôi mà chị ạ!
XóaKhen chị TG thì quá bằng khen ' phò mã tốt áo" Xinh và trẻ thật chị TN nhỉ?
Trả lờiXóaThời kỳ đầu m[í nghỉ, em cũng tham gia mọi thứ... sau bận quá thôi dần.
CHÚC MỪNG CHỊ , CHÚC MỪNG CHÚNG TA NHÂN NGÀY QTNGƯỜI CAO TUỔI
Em còn nhiều công chuyện khác. Chúc em vui còn làm thơ thì buồn buồn cũng được. Cho hay, hi hi!
XóaChúc mừng chị gái Song Thu
Trả lờiXóaNhân ngày cao tuổi vẫn còn xuân xanh
Chúc chị gái Song Thu nhân ngày cao tuổi mà tuổi ko cao, trẻ trung như thời con gái chị nhé ! (~_~)
Càng cao tuổi, càng nhỏ đi BD ạ...Giờ chỉ cao hơn cháu ngoại thôi. Quê em có bị ảnh hưởng bão không?
XóaHoan hô ST đã tham gia tích cực vào hoạt động khu phố. Đó là một việc làm có ích cho xã hội rất đáng tôn trọng. Chúc ST luôn vui khỏe và thành công trong lĩnh vực hoạt động này nhé.
Trả lờiXóaEm chỉ đi theo các "bậc tiền bối" thôi chị ạ. Họ đóng góp được nhiều hơn em mà...Mà khu phố em dân trí cao, chỉ phải tội hơi già và ngại hoạt động hơn một vài nơi khác trong phường. Phải ưng họ mới chịu ủng hộ...Tuy vậy, dần dần cũng lôi kéo được nhiều người tham gia . Hi, mà em ghét bệnh thành tích lắm nên cứ từ từ thôi chị à!...
XóaVừa về hưu chị liền bị khu phố tóm cổ, chị đổ cho sức khỏe yếu và còn phải đi nước ngoài thăm con để chuồn, tinh thần kém quá ST nhỉ!
Trả lờiXóaCũng tùy nơi, tùy hoàn cảnh chị à. Em chỉ được cái có thức. Nhiều người còn tâm huyết hẳn hoi cơ. Với lại không tham gia em thấy mình như không hòa đồng được với xung quanh. Cũng dở chị ạ!
XóaHưu là nghỉ nghỉ là hưu
Trả lờiXóaNghỉ hưu là nghỉ liu riu với đời !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaLiu riu là đã tuyệt vời
XóaCòn hơn sôi quá quá rồi trào ra...
Vượt qua lũ dữ sang nhà để cùng chị chào tháng 10 - Chúc chị luôn vui khỏe nhé (60 năm vẫn chạy tốt chị nhỉ?)
Trả lờiXóaMong sao đây là cơn bão cuối cùng đổ vào miền Trung , quê em ...
XóaTớ thì chẳng thích làm gì cả, chỉ tham gia tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng, còn vào hội người cao tuổi, hội phụ nữ, nhưng đi họp thì chuôn huyền!
Trả lờiXóaHĐ giống mình thế! hì hì...
XóaBạn cứ khoẻ luôn để tổ chức cho nhóm AT đi chơi là OK rồi! Chúc chóng hồi phục nhé!
Trả lờiXóaSang thăm chị chúc chị đêm bình yên nhé.
Trả lờiXóaCám ơn Mẫn...Bão dông đã qua rồi Mẫn ạ!
XóaBi Đao,
Trả lờiXóaCũng nên tham gia chút chút với khu phố cho thêm am hiểu tình hình xung quanh nơi mình đang song. Chổ em thì không được vì vẫn còn Quy hoạch treo-khi nào ổn định em cũng sẽ tham gia. Em chúc chi ST KHỎE LUÔN LUÔN nha.
Chị cũng nghĩ giống em. Thấy nhiều ông bà tích cực, mình làm ngơ không đành BĐ ạ!
XóaBài viết ý nghĩa quá chị ơi
Trả lờiXóachúc chị sống vui sống khỏe với con cháu ạ
em sang làm quen với chị ạ